Hội Tin Lành Liên Hiệp

Vinh hiển thuộc về Chúa

Archive for the category “VƯỜN THƠ”

ÂN HUỆ TỪ TRỜI BAN TẶNG LOÀI NGƯỜI

     

     Hai mươi thế kỷ qua mau,

Dòng đời thay đổi, đổi thay không ngừng.

     Nhưng tình yêu Chúa vô cùng!

Món quà ân huệ lạ lùng phước Thiên.

 

     Đêm đông giá lạnh triền miên,

Một vùng đồi núi: đàn chiên im lìm.

     Bọn chăn chiên cũng ngủ yên,

Bỗng đâu ánh sáng tứ miền chói chang.

 

     Mục đồng thức giấc kinh hoàng,

Lắng nghe thiên sứ rõ ràng báo tin:

     Đêm nay  tại   Bết-lê-hem,

Ngoại thành Đa-vít , Chúa sinh ra đời.

 

     Hãy mau mau đến tôn thờ,

Mục đồng vội vã đến nơi kiếm tìm.

     Hài nhi Ấu Chúa đang nằm,

Hình dung xinh đẹp, mẹ Ngài ngắm xem.

 

     Chuồng chiên, máng cỏ gì hơn,

Đầu không chỗ gối ,thay rơm làm mền.

     Con Trời đành chịu thế sao? 

Mạng vàng chấp nhận trần gian, quên minh.

 

     Mục đồng cung kính dâng lên:

Tấm lòng kính cẩn tôn vinh Con Trời.

     Ma-ri ngẫm nghĩ những lời:

” Chúc tôn Ấu Chúa Con Trời giáng sinh.”

 

     Trở về  loan báo  sự tình:

Mục đồng thấy Đấng cứu tinh muôn người

     Tin vui lan rộng  khắp nơi,

Sơn hà, hải đảo  vang lời ngợi ca.

 

     Món quà ân huệ ban ra:

Tình yêu cao quý, Chúa ta giáng trần.

     Ban tình yêu khắp muôn dân,

Cuối cùng vâng mạng, treo thân thập hình!

 

     Vì ai  Chúa phải hy sinh?

Loài người tội lỗi, thập hình Chúa mang.

     Ai ơi! Xin hãy sẵn sàng:

Tìm về Thiên Chúa, ơn ban đời đời.

 

     GIÁNG SINH VUI HƯỞNG NƠI NƠI,

NGỢI KHEN THIÊN CHÚA, NGÀN LỜI TẠ ƠN./.

Giáng Sinh 2020

   LÊ – NGUYỄN

NHÌN SAO TRỜI — LÒNG CẢM TẠ BIẾT ƠN

Trong khi các sao mai cùng cất tiếng hát, Các con trai Đức Chúa Trời trỗi khúc hoan ca? (Gióp 38: 7)

Xem quang cảnh, thu hình trên sao “Hỏa”,

Có bao giờ bạn thích sống nơi đây?

Núi đá khô, với cát bụi phủ đầy,

ất nứt nẻ, với băng đông lạnh cóng.

Bạn có thích, sao “Thủy”, “Kim” cực nóng ?

Như hỏa lò, như núi lửa trào phun.

Bạn có thích sao “Mộc,” sao “Diêm vương” ?

Một khối khí, bao trùm không sự sống…

Thái dương hệ: tám hành tinh chuyển động .

Không nơi nào thật diễm lệ tuyệt luân.

Ṭhật đẹp xinh, thật quí giá khôn cùng,

Như trái đất, bạn và tôi đang sống.

Hãy nhìn xem, đêm trăng thu gió lộng,

Đám mây vàng lướt nhẹ giữa trời xanh.

Tiếng thông reo, tiếng chim hót trên cành,

Ngàn hoa lá, toả hương thơm diễm lệ.

Tranh sơn thủy, với núi non trời bể,

Với sông ngòi, đầy thảo mộc xanh tươi.

Bao trái cây, ngũ cốc, cấp cho người,

Bao động vật, bao chim trời, cá biển.

Chúa sáng tạo, trước khi người xuất hiện,

Đã sẵn dành cung cấp cho nhân sinh.

Khi vào đời, vừa mở mắt ra nhìn,

Ta có cả một trời hoa tuyệt mỹ…

Chúa không để, ta sinh trên sao “Thủy”,

Không vào đời trên sao “Hỏa” khô khan.

Trên sao “Kim”, sao “Mộc” nóng kinh hoàng,

Nhưng trái đất, một hành tinh tuyệt phẩm.

Hãy cảm tạ, lòng yêu thương sâu đậm,

Chúa sẵn dành, Ngài chu cấp cho ta.

Hãy tôn vinh, chúc tụng Chúa thiên toà,

Ban sự sống, ban tình yêu cứu rỗi.

Hãy tin cậy, bước đi theo đường lối,

Chúa sẵn dành theo mục đích khôn ngoan.

Ngày mai đây, ta vút cánh thiên đàng,

Gặp Chân Chúa trong vinh quang huyền nhiệm.

THANH HỮU Tháng 8 năm 2020

 

 

 

CON KHÔNG HIỂU

Đức Chúa Trời đặt sự vĩnh cửu trong lòng con người, nhưng họ vẫn không thể hiểu được công việc Ngài làm từ ban đầu cho đến cuối cùng. Ta thấy rằng mọi việc Đức Chúa Trời đã làm thì còn đến đời đời; người ta chẳng thêm gì được, cũng không bớt chi được. Đức Chúa Trời làm như thế để loài người kính sợ Ngài. (Truyền đạo 3: 11, 14 BHĐ)

Con nhận biết linh hồn con vĩnh cữu.

Biết cuộc đời thật ngắn ngủi chóng qua,

Biết tương lai con sẽ trở về nhà,

Bên chân Chúa trong vòng tay thương xót.

Nhưng hỡi Chúa, thật con không hiểu được,

Việc Chúa làm từ nguyên thủy, vô chung.

Thật cao siêu, thật mầu nhiệm khôn cùng,

Đã tỏa khắp, nơi đất trời muôn triệu.

Con không hiểu “Corona” nhỏ xíu,

Gây kinh hoàng sợ hãi khắp năm châu ?

Những cỏ cây lấy màu sắc ở đâu,

Để tô điểm cho bông hoa diễm lệ ?

Con không hiểu, đường gió đi trời bể ?

Đường chim trời, đường cá lội sông sâu.

Không hiểu cách Chúa tạo dựng địa cầu,

Bằng Lời sống, bằng quyền năng vĩ đại.

Con không hiểu, xương cốt con kết lại,

Theo cách nào, trong bụng mẹ bào thai ?

Từ không không Chúa sáng tạo muôn loài,

Ngài bảo quản bao triệu năm bền vững ?

Dù không hiểu, nhưng lòng con tin tưởng,

Vào tình Ngài như em bé tin Cha.

Dù nắng mưa, dù giông bão xảy ra,

Được an ổn trong vòng tay âu yếm.

Ngày nào đó, trong tình yêu huyền nhiệm,

Trong vương quyền, trong nước Chúa vĩnh an.

Nguồn tinh thông, hiểu biết của thiên đàng,

Con hiểu rỏ mọi nguyên nhân hậu quả.

Con hớn hở, xin dâng lời cảm tạ,

Chúa năng quyền, nguồn thông sáng tuyệt luân.

Nguồn yêu thương, nguồn quyền phép khôn cùng,

Đáng khen ngợi, đáng tôn vinh, chúc tụng.

THANH HỮU

Tháng 7 năm 2020

 

 

 

 

XIN CẢM ƠN MẸ

(Kính tặng Mẹ, người đã sinh ra Mẹ của các con tôi!)

Xin cảm ơn Mẹ thật là nhiều
Rứt ruột đẻ ra con gái yêu
Chăm sóc, ẵm bồng cho khôn lớn
Vất vả một đời biết bao nhiêu…

Xin cảm ơn Mẹ dấu yêu ơi
Tần tảo sớm hôm suốt cả đời
Lưng còng, gối mỏi vì con hết
Chỉ muốn con mình được thảnh thơi…

Xin cảm ơn Mẹ biết bao lần
Tặng con cô gái Mẹ quý trân
Không tiếc con xinh mình đã giữ (1)
Cho con không một chút phân vân…

Xin cảm ơn Mẹ thật rộng rời
Lòng Mẹ bao la như biển khơi
Trao con con gái xinh gái đẹp
Cùng con thành chồng vợ cặp đôi…

Xin cảm ơn Mẹ lời dịu êm
Nhìn vợ mà thương nhớ Mẹ thêm
“Đời anh sẽ nghèo đi biết mấy
Nếu Mẹ hiền ngày trước chẳng sinh em”… (2)

Cảm tạ Chúa ban cho Mẹ tuyệt vời
Lòng Mẹ bao la chẳng hề vơi
Hiếu kính Mẹ Cha lời Chúa dạy (3)
Phước hạnh cuộc đời mãi không thôi…

Ngày Lễ Mẹ 2020
Bình Tú Ngọc

(1): Theo ý trong Kinh thánh, sách Rô-ma 8: 32
(2): Thơ của Lưu Quang Thuận
(3): Lời Kinh thánh dạy trong sách Xuất Ê-díp-tô ký 20: 12

Nguồn: Vietchristian.com

 

 

 

 

CHÚA SỐNG TRONG TÔI

 

*  Thương khó Chúa đã qua rồi,

Nhìn lên thập tự ,bồi hồi tiếc thương,

        Niềm tin vững chải lạ thường,

Tin vui CHÚA SỐNG tỏ tường từ đây.

       *Nay tôi còn sống mỗi ngày,

Biết ơn Thiên Chúa, tỏ bày tình yêu,

      Đức tin vững chải mọi điều,

Vì biết CHÚA SỐNG mục tiêu hàng đầu.

       *Nếu hỏi: Chúa sống ở đâu?

Rằng Chúa đã sống lòng này khắc ghi.

      Dù cho  cản trở   lối đi,

Cầu Chúa,dịch bệnh biến đi tỏ tường.

     * Tình yêu rãi  khắp  muôn phương,

Cho con dân Chúa tha hương tim về,

      Nhà Cha  vui thỏa đề huề,

Cùng nhau sum họp,  tràn trề niềm vui.

      *Dâng lời cảm tạ Chúa Trời,

Nhà Cha rộng mở, người  người ăn năn.

      Nhìn lên Thiên Chúa toàn năng,

Con dâng Chúa chọn, vẫn hằng khẩn xin:

       *Cầu cho thế giới an ninh,

Chiến tranh chấm dứt, bình minh rạng ngời.

        Nhìn lên Thiên Chúa là nơi:

Niềm tin vững chải ,sáng ngời danh Cha.

       *Tin vui rãi khắp sơn hà,

Muôn dân, muôn nước vang xa tin mừng

       Người người thong thả ung dung,

Tương lai nhân loại trùng phùng nước Thiên.

        *Nhà Cha vinh hiển vẹn tuyền,

 Cùng nhau chung hưởng phước thiên vĩnh hằng* ./.

                                  LÊ- NGUYỄN 4/2020

ĐẤNG HY SINH

Có ai chẳng tội lỗi gì,
Nhưng đành chết thế bởi vì yêu thương?
Vốn Danh Con Một Thiên Vương,
Sinh ra xuống thế mở đường cứu dân!

Chịu đau chịu khổ quên thân,
Bị người khinh dể, xa gần chán chê,
Ác gian mưu hại chẳng nề,
Nín lòng cam chịu mọi bề đau thương!
Bởi Cha Chúa Thánh Thiên Ðường,
Biết đời sai lạc theo thường ý riêng,
Nên ban Con Một xuống liền,
Hy sinh cứu thế mọi miền nhân gian!
Theo lời Cha của bình an,
Chúa Con gánh chịu, chẳng than phiền gì,
Trên cây thập tự uy nghi,
Lằn roi vọt đánh, chẳng chi nao sờn.
Hy sinh thân báu cứu nhơn,
Cho bao tội lỗi giang sơn ngập tràn…
Nhờ ơn thương xót Thiên Ðàng,
Con người được sống bình an lâu dài!

Ðấng quang minh đó là ai,
Ðóng đinh thập giá, chính Ngài chết thay?
Sao ta quên được điều này,
Chúa Hy Sinh để tỏ bày yêu thương!

“…Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người…” (Ê-sai 53:3-8)

Tiểu Minh Ngọc

ƯỚC MONG MÙA XUÂN

Mùa Xuân, bạn ước mong gì?
An khang, thịnh vượng mọi khi mọi đường
Bạc vàng đầy tủ, đầy rương
Thích gì mua nấy, như …vương một vùng.

Mùa Xuân, bạn ước mãn sung
Trường thọ như thể cây tùng …trăm năm
Cuộc đời vang dội tiếng tăm
Người người nể trọng viếng thăm cúi chào.

Mùa Xuân, bạn ước lên cao
Con đường hoạn lộ ào ào tiến lên
Công danh sự nghiệp vững bền
Đời con đời cháu bạc tiền dư da.

Mùa Xuân, lời Chúa dạy ta
Giàu sang trần thế thật là phù vân
Thâu trữ của cải cho thân
Thật là người dại trăm phần đó thôi (1)

Đời người ngắn ngủi hoa rơi (2)
Giàu có nơi Chúa đời đời còn nguyên
Mùa Xuân, gởi bạn lời khuyên
Mau tin thờ Chúa, phước thiêng trọn đời (3)

-Bình Tú Ngọc-

(1) Lu-ca 12: 16-21
(2) Gióp 14: 1-2
(3) Ê-phê-sô 1: 3

(Nguồn Vietchristian.com)

 

ĐỜI SỐNG THỊNH VƯỢNG MỌI BỀ

 

     Làm con Cha thánh trên trời,

Cha ban linh lực từ lời Thánh Kinh.

     Cuộc đời là cả bình minh,

Dù cho giông tố quanh mình chẳng nao!

 

     Tâm linh suối mát dạt dào,

Bình an vui thỏa, ngọt ngào yêu thương.

      Trần gian là cả chiến trường,

Nhưng đời có Chúa là phương thoát trần.

 

      Ơn Cha lai láng bội phần,

Cho con san sẻ tình thân sớm chiều

      Cho người chưa có tình yêu,

Chưa nhận biết Chúa là điều quan tâm.

 

      Niềm vui cho kẻ xa gần,

Quan tâm chăm sóc, ân cần hỏi han.

      Cho ta thân thiện bảo ban,

Thánh Kinh răn dạy lời vàng khắc ghi :

 

      “Tình thương là phải cho đi,

Cho đi phước hạnh, hơn khi nhận về.” *

      Đời vui ân huệ tràn trề,

Ơn Cha san sẻ thỏa thuê vui mừng.

 

      Ân huệ lai láng vô cùng,

Kinh nghiệm chia sẻ, đã từng cho ai?

      Dù cho trải tháng năm dài,

Sống vui là cả thiên đài trần gian.

 

      Cho con tâm nguyện sẵn sàng,

Bình an, vui vẻ; Cha ban ơn hồng.

      Niềm vui lan tỏa vô cùng,

Cuộc đời phước hạnh lạ lùng từ Cha.

 

      Tình Chúa rải khắp sơn hà,

Dạy con vững tiến, chan hòa yêu thương.

      Dù cho vất vả trăm đường,

Niềm tin vững chãi, con thường khắc ghi.

 

      Đời vui có Chúa là khi:

Ơn Thiên lai láng cho đi không ngừng.

      Nhìn lên Cha Thánh vui mừng,

Hướng về Thiên quốc, trùng phùng tương lai.

 

      Đời vui thịnh vượng lâu dài,

Nhưng đời đâu phải tương lai vĩnh hằng.

     Cho con mơ tưởng thiên đăng,

Lộ trình đi tới, phước hằng vĩnh sinh./.

                                               Lê Mai

* Công Vụ 20:35

 

 

QUÁN TRỌ KHÔNG CÒN CHỖ

“Nàng sinh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình đặt nằm trong máng cỏ, vì quán trọ không còn chỗ cho họ.”(Lu-ca 2:7)

Bao lần em bị khước từ?

Bị người chối bỏ, loại trừ tránh xa.

Bao lần em bị dèm pha,

Bị người khinh dễ, bỏ qua bên lề?

 

Cứu Chúa đã bị khinh chê,

Nhà quán hết chỗ phải thuê chuồng bò.

Nằm trong chiếc mán cỏ khô,

Con trời bày tỏ biết bao khiêm nhường.

 

Nhân gian kiêu ngạo xem thường,

Thiên thần, thiên sứ tán dương ca mừng.

Người đời khinh miệt dững dưng,

Ba vua vinh dự tìm đường thờ tôn.

 

Cứu Chúa từng nếm cô đơn,

Từng bị chối bỏ, vô ơn loại trừ.

Xem như đá sỏi thừa dư,

Như ma quỉ ám, như người tội nhân.

 

Vượt trên chống đối người trần,

Chúa đã bày tỏ phước ân nước trời.

Quyền năng chữa bịnh bao người,

Làm sống kẻ chết, ban lời ủi an.

 

Chúa chết, sống lại khải hoàn,

Cầm quyền tể trị thế gian thiên thành…

Nay mừng ngày Chúa giáng sanh,

Cảm nhận thương xót Chúa dành cho em.

 

Không còn mặc cảm yếu mềm,

Không còn sợ hãi từng đêm khóc thầm.

Không còn né tránh tha nhân,

Biết tình thương Chúa có phần cho em.

 

Dù cho bóng tối màn đêm,

Em thấy sao sáng ở trên bầu trời.

Dù cho than vãn khắp nơi,

Em nghe thiên sứ vang lời ngợi ca.

 

Sáng danh Cứu Chúa thiên tòa,

Bình an trong cõi lòng ta vui mừng.

Hồn bay vào chốn không trung,

Cùng muôn sứ thánh vang lừng ngợi khen.

 

THANH HỮU Giáng sinh 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

NGÀY HIỀN PHỤ

Con bước vào đường đời chia trăm ngã

Sóng thời gian đưa đẩy đến nơi đâu?

Con nhờ cha dắt dìu trên nẽo lạ

Lòng vững an dù chìm nổi khổ đau.

 

Như cổ thụ cha phủ đầy bóng mát

Mái ấm gia đình cha đỡ nắng che mưa

Biển rộng non cao, tình cha dào dạt

Có cha yêu, ôi phước hạnh dư thừa.

 

Nặng gánh lo âu, nhọc nhằn, đau đớn

Cha vì con vui chịu đựng hy sinh

Ơn dưỡng dục sinh thành ôi quá lớn

Con mầm non, cha vui xới tươi xanh.

 

Con đất sét trong tay cha uốn nắn

Rèn luyện con theo nếp sống đạo lành

Quyết xây dựng một ngày mai xán lạn

Đẹp đời con làm hãnh diện gia đình.

 

Những nếp phong sương trên vầng trán nám

Đã nói lên bao đau khổ trong đời

Nhờ Thượng Đế cha vẫn cười không nản

Khuyên dạy con nương cậy Đấng Cao Vời.

 

Lòng cha vẫn nóng sôi tình phụ tử

CHân mỏi phong trần tóc bạc như bông

Cha hằng dõi cánh chim non giữa gió

Buổi trời quang hay nắng lửa mưa giông.

 

Cha khẩn nguyện: vào đời con thành đạt

Cất cánh non bay bổng vút trời cao

Ơn Thượng Đế giữ con xa tội ác

Nương sức thiêng vượt thắng mọi gian lao.

 

Công ơn cha, đời một ngày nhắc nhở

Nhưng lòng con ghi nhớ đến trọn đời

Bên thân phụ con còn đây Thiên Phụ

Vững niềm tin, mạnh tiến tới tương lai.

 

Đời bao kẻ không cha, nhà không nóc

Nắng mưa hành hạ, giông tố dày vò

Gia đình đó mà không tròn hạnh phúc

Mồ côi cha, đời một nửa bơ vơ.

 

Hỡi những cha hiền hiện còn hay khuất bóng

Đây là ngày vinh danh tán tụng đức ơn cha

Bài thơ nhỏ, ý thơ không giải rộng

Tình thâm sâu phụ tử mãi thơm hoa.

LINH CƯƠNG

 

 

 

 

 

Post Navigation