Hội Tin Lành Liên Hiệp

Vinh hiển thuộc về Chúa

Archive for the category “VƯỜN THƠ”

Không Mặc Cảm

Chúng tôi… xem như buồn bã, nhưng luôn vui mừng; xem như nghèo thiếu, nhưng lại làm cho nhiều người giàu có; xem như không có gì, nhưng lại có tất cả. (2 Côrinhtô 6:10)

Đừng mặc cảm, bạn ơi đừng mặc cảm,
Đừng nghĩ mình nhỏ bé chẳng bằng ai.
Không khôn ngoan, không lanh lợi, kém tài,
Không học thức, không tài hoa, bằng cấp.

Đừng mặc cảm, đánh giá mình quá thấp,
Vì giàu nghèo, vì giai cấp trần gian.
Vì tiếng tăm, vì chức tước, bạc vàng,
Vì kết quả, thành công hay thất bại.

Đừng mặc cảm, những lỗi lầm sai trái,
Mình đã làm, trong quá khứ nhiều năm.
Chúa đã tha, Ngài xóa hết lỗi lầm, 1
Để bạn sống trong bình an vui thỏa.

Chúa Giê-xu thành con người hèn hạ,
Chịu túng nghèo, làm thợ mộc giúp cha. 2
Ngài mượn thuyền, mượn bánh đãi người ta,
Mượn lừa nhỏ, mượn mộ phần chôn xác. 3

Không sở hữu tài sản gì trên đất?
Chúa thành người vô sản ở trần gian.
Bị khinh chê, bị bạc đãi vạn ngàn 4
Và chịu chết đem bạn về thiên quốc.

Chúa đang sống trong vinh quang tột bực,
Cả đất trời nghe danh Chúa, quì tôn. 5
Ngài nhận ta, làm bạn hữu, làm con, 6
Ta hảnh diện. Sao còn lo mặc cảm?

Cuộc sống ta, nay chỉ là cõi tạm,
Nơi tập rèn, nơi huấn luyện tâm linh.
Mỗi hoàn cảnh, là dụng cụ linh trình,
Hãy xử dụng làm vinh danh Thiên Chúa.

Hãy vui mừng dù nắng mưa giăng bủa,
Dù xuân hồng hay đông tuyết hoang sơ.
Trên cao kia bao người thánh mong chờ
Mong ta thắng cuộc đua về thiên quốc. 7

THANH HỮU
Tháng 5 năm 2017

1. Êsai 43: 25. Hêbơrơ 8:12
2. Mac 6: 3
3. Mathiơ 28: 60
4. Êsai 53: 3
5. Philip 2: 10-11
6. Giăng 15:5
7. Hêbơrơ 12:1

CHÙM THƠ VỀ MẸ

Happy-Mothers-Day

Nhân ngày Mẫu Thân, BBT xin gửi đến quý vị đọc giả những bài thơ xúc cảm về mẹ, và cũng xin chúc cho những người mẹ luôn được bình an, vui tươi và phước hạnh trong ơn lành Chúa ban.

Nỗi Niềm ( nhớ mẹ )

”Chiều chiều ra đứng ngỏ sau
Trông về quê mẹ, ruột đau như dần”
Nhớ ai bằng nhớ mẫu thân ?
Trái tim se thắt, cỏi lòng rưng rưng.

Làm sao được phút tao phùng
Đễ con bên mẹ cùng chung nguyện cầu
Nhớ khi gặp cảnh bể dâu
Mẹ nhờ lời Chúa ngọt ngào giải khuyên.

Cho con vơi nỗi ưu phiền
Sống trong tình chúa phước Thiên ngọt bùi
Bây giờ mẹ đã đi rồi
Con xin chúc mẹ nước trời thỏa vui.

Mai sau cỏi tạm xa rời
Con mừng gặp mẹ ở nơi thiên đàng
Là nơi nước Chúa bình an
Là nơi lòng chẳng bàng hoàng khổ đau.

Thái Trịnh

Viết Cho Mẹ

” Mẹ già như chuối chín cây
Gió đông cũng sợ, gió tây cũng buồn”

Lòng con thương mẹ vô cùng
Quê người những lúc chiều buông nắng tàn
Nhớ thương nước mắt hai hàng
Viết thư cho mẹ lòng càng xót xa

Nguyện lòng khi trở về nhà
Chăm nom giúp đỡ mẹ già mến yêu
Mẹ ơi ! mẹ đã khổ nhiều
Cả đời lận đận vẫn vui phận mình.

Vì con mẹ đã hy sinh
Chuổi ngày tươi đẹp thời xuân héo tàn
Nhọc nhằn mẹ chẳng lời than
Khổ thân mẹ chẳng phàn nàn một câu.

Nhớ khi đau ốm ấm đầu
Đêm khuya mẹ thức nguyện cầu cho con
Vì con thân mẹ héo hon
Mẹ là biển cả núi non cao vời.

Nuôi con mẹ dạy từng lời
Dạy con ơn Đức Chúa Trời yêu thương
Dạy con trên kính dưới nhường
Bước theo dấu Chúa, tình thương dạt dào.

Thái Trịnh

 

Mẹ Và Tháng Năm

Mẹ ơi.

Đâu phải là chờ đợi đến Tháng Năm,
Mới nhớ Mẹ suốt quãng đời xa cách,
Bảy năm rồi! Mẹ ơi bao nước mắt,
Con khóc hoài lúc gặp mẹ trong mơ.

Dẫu biết rằng tạm biệt. Vẫn mong chờ….
Sẽ gặp Mẹ ngày Jêsus trở lại,
Cách chia nầy đâu phải là mãi mãi,
Sao lòng nghe thổn thức tháng Năm về.

Ai cũng có Mẹ Cha gần gũi, cận kề,
Con thiếu Mẹ đời sao cô quạnh quá.
Tạ ơn Chúa những ngày trên xứ lạ.
Mẹ trong đời đâu chỉ có tháng Năm.

Tình Mẹ trong con rất đỗi lặng thầm.
Con yêu Mẹ! Mẹ ơi! Con nhớ Mẹ.

Nguyễn Hoàng Yến

 

TÔN VINH CỨU CHÚA GIÊ-XU

Jesusdied

Tình yêu Thiên Chúa cao vời 
Cứu người Chúa bỏ ngôi trời giáng sinh 
Chết thế nhân loại, chịu đinh 
Thân treo giá gỗ, thập hình Chúa mang 
Dù Chúa là vua Thiên đàng 
Toàn mỹ, thoàn thiện không mang tội gì 

Giê-xu, Cứu Chúa quyền uy 
Ngài đã sống lại uy nghi hiện hình 
Sờ bàn tay mang dấu đinh 
Thô-ma quỳ gối tôn vinh Vua Trời 
Chúa ơi, Chúa qúa tuyệt vời 
Ngài là Thiên Chúa đời đời kính yêu 

Phạm tội cùng Chúa quá nhiều 
Con đóng đinh Chúa mình yêu bao lần! 
Dù Cha hằng ngày ban ân 
Đã đổ huyết báu một lần cứu con 
Nhìn lên thập giá, héo hon 
Hồn linh cốt tủy, tim con rã rời 

Giê-xu, Thiên-Chúa-Ngôi-Lời 
Là Vua thiên thượng, Cha Trời của con 
Đấng đã sáng tạo càn khôn 
Muôn loài vạn vật dựng nên bởi Ngài 
Con quỳ lạy Chúa-Ngôi-Hai 
Giê-xu, Cứu Chúa, Cha Trời kính yêu. 

TBM 
8/4/2017

 

VietChristian

VIẾT CHO HỒ GALILE

VIẾT CHO HỒ GALILE 

Khi anh viết những vần thơ bi tráng
Cả đất trời xao xuyến tại vì ai
Nếu tái hiện thời khắc năm xưa ấy
Bao nhiêu người thổn thức suốt đêm thâu

Có phải anh người dệt chữ thành thơ
Để hồn ai bát ngát nỗi u hoài?

Ngày chợt tắt nắng khô hanh rũ rượi
Bóng mặt trời dần khuất phía đồi xa
Chiều buông gió mùi tử khí tha ma
Đồi vắng vẻ Gô-gô-tha cô tịch.

Chúa yên giấc sau một ngày đau đớn
Nơi mộ phần lặng lẽ tốp lính canh
Trăng lên rồi sao buồn bã thê lương
Tiễn biệt người công bình trong cô quạnh.

Chúa nằm đó, trong hang sâu đá lạnh
Chết rồi chôn, ứng nghiệm với Thánh Kinh
Đêm u buồn cây cỏ lặng tàn canh
Đêm Gô-tha hãi hùng in Thánh sử.

Chúa đã chết trong yêu thương nghĩa cử
Phó thân mình làm của lễ thù ân
Huyết Chiên con được Cha Ngài chấp nhận
Nơi thập hình nhân loại được thứ tha.

VUI GÁNH ĐAU THƯƠNG

article-1382515-03DAA0880000044D-934_468x478

 * Chiều xưa mây trắng ngừng trôi,

Hoàng hôn chầm chậm trên đồi Gô.tha.

        U buồn gió nhẹ lướt qua,

Ngàn cây in bóng,sương sa trên đường

        Không gian mờ mịt thê lương,

Giê-xu  vui gánh đau thương một mình!

     * Vì sao Chúa phải hy sinh?

Mão gai Ngài đội,thân hình đớn đau!

       Loài người ác nghiệt lắm thay,

Tay chân đinh đóng hông Ngài huyết tuôn.

       Đau thương sĩ nhục trăm đường,

Treo thân thập giá,là phương cứu người.

    * Nhưng Giê-xu chẳng nên lời,

Tấm lòng vâng phục,rạng ngời tình yêu.

       Vì con Chúa chịu mọi điêu,

Đớn đau Ngài gánh bao nhiêu nhục hình.

      Con Trời đành phải hy sinh,

Tim Ngài tan vỡ,tội mình Chúa mang.

     * Đêm nay nhớ Chúa  vô vàn!

Vì yêu, Ngài phải sẵn sàng phó thân.

       Ai ơi!  xin hãy đến  gần,

Tìm về thập giá cứu ân đời đời.

       Hồng ân rãi khắp nơi nơi,

Ơn Thiên lai láng,rạng ngời vinh quang./.

                                    Lê Mai (VT) – Thương Khó 2017

 

 

MỞ MẮT

Ê-li-sê cầu nguyện mà rằng: Đức Giê-hô-va ôi, xin mở mắt kẻ tôi tớ tôi, để nó thấy được. Đức Giê-hô-va mở mắt người ra, thì người thấy núi đầy những ngựa và xe bằng lửa ở chung quanh Ê-li-sê. (2 Vua 6:17) 

Có những màn che trong cuộc đời, 1
Mắt trần tuy mở thấy xa khơi.
Khi bao lo sợ vui buồn đến,
Sương tỏa mây đen phủ cuối trời.

Đầy tớ tiên tri thấy kinh hoàng,
Quân thù vây kín cả gia trang.
Tiên tri cầu nguyện xin mở mắt,
Người thấy thiên binh cả vạn ngàn. 2

Đời ta đã có biết bao lần,
Giữa ngàn, thách thức bóng phù vân,
Mắt nhìn hoàn cảnh ta run rẫy,
Chỉ biết lo âu, chí khóc thầm.

Có khi ích kỷ với tự cao,
Che phủ mắt ta tự thuở nào.
Nhìn ra chỉ thấy quyền danh lợi,
Mất cả tầm nhìn Chúa ban trao.

Hãy cúi xuống, ta khiêm nhu cầu nguyện,
Xin ơn trời, mở mắt thấy linh ân.
Hãy đứng lên, nhìn núi lớn thiên tầng,
Xem uy lực, vạn thiên binh vận chuyển.

Ai thách thức, với muôn ngàn nguy biến?
Ai vững vàng đứng giữa cảnh phong ba? 3
Ai bước đi giữa lửa cháy sáng lòa? 4
Ai bịt miệng cản ngăn sư tử đói? 5

Hãy lắng nghe, tiếng Thánh Linh mời gọi,
Mở tầm nhìn, thấy đồng lúa bao la.
Hãy vươn cao liềm Cứu Rỗi Chúa ra,
Hãy gặt hái mùa phấn hưng dân Việt.

Ta tin tưởng, lòng xót thương bất diệt,
Của Chúa Trời mãi bùng phát không ngưng.
Cơn phấn hưng, sẽ ngun ngút cháy rừng,
Làm tan chảy hỏa diệm sơn bùng nổ.

Từ đô thị đến nông thôn bé nhỏ,
Sẽ vui mừng lớn tiếng ngập lời ca.
Niềm hân hoan cảm tạ vút thiên hà
Trời xanh thẳm nguồn thiên ân bất tận.

THANH HỮU
Tháng 3 năm 2017

1. 2 Vua 6:15-16
2. 2 Vua 6: 16-17
3. Mathiơ 8:26
4. Đaniên 3:25
5. Đaniên 6:22

NGƯỜI NỮ TÀI ĐỨC

loi-chuc-8-3-nguoi-yeu-5

Kính tặng quý chị em Cơ Đốc nhân Ngày Quốc Tế Phụ Nữ

N   Nữ tài đức vẹn toàn
G   Gái đoan trang Ngôn Hạnh
Ư  Ươm mầm sống Công Dung
Ơ  Ơn nàng được ca ngợi
I    In sách Thánh Chúa Trời.

N  Nhà người hạnh phúc đầy vơi!
Ư  Ước mơ kính sợ Chúa Trời ban ơn.

T  Thuyền Duyên giả dối nguồn cơn
A  An nhiên Sắc đẹp – Ý Trời hư không
I   In lòng tạc dạ Châm ngôn

Đ  Đoài phen học Đạo bảo tồn Đức tin
Ư  Ướp hương liệu quý vào tim
C   Công – Dung – Ngôn – Hạnh… Kiếm tìm Chàng ơi…!

 Duyên là giả dối, sắc là hư không; Nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được ca ngợi. Châm ngôn 31:30

HỒ THI THƠ

Xuân Thì Thật Xuân!

Mùa Xuân, mùa của tình yêu
Hoa khoe sắc thắm diễm kiều làm sao
Trên trời én lượn xôn xao
Chim kêu ríu rít nôn nao trong lòng.

Mùa Xuân, mùa của ước mong
Bao nhiêu sầu khổ mùa đông qua rồi
Cầu xin thịnh vượng lên ngôi
Bình an, hy vọng rạng ngời nơi nơi.

Mùa Xuân, mùa của đất trời
Xuân đi, Xuân đến, Xuân rời, Xuân sang
Mùa Xuân, ai dệt mộng vàng
Bao nhiêu thương nhớ rộn ràng tim yêu.

Xuân về, nhắc nhớ bao điều
Thời gian, tuổi tác, sớm chiều qua đi
Lòng nào có Chúa trị vì
Phước thiêng tuôn đổ Xuân thì thật Xuân!

-Bình Tú Ngọc-

MÙA XUÂN VẪN ĐI QUA

mùa-xuân

Để ghi lại mùa xuân 2017,dù cho mùa xuấn sẽ đi qua theo quy luật Chúa ban.

 

Ai ban xuân đẹp chốn trần gian?

Hoa cúc,hoa mai điểm nhụy vàng,

Hoa lan đua nở hương thoang thoảng

Bình minh én lượn đón xuân sang

 

Ô hay!  xuân đến quá rộn ràng,

Xóm dưới,làng trên đón xuân sang,

Phố phường nhộn nhịp vui xuân mới,

Thời khắc tình  xuân,Chúa vui ban.

 

Nhưng xuân tươi đẹp có bao ngày,

Thời gian vùn vụt tựa tên bay,

Nước chảy,hoa trôi theo bèo dạt,

Chạnh lòng “lữ khách” bến đò sang.*

 

 

Bến đỗ trần gian cũng qua mau, 

Tuổi xuân hương sắc cũng phai màu

Như giọt sương mai trên cành lá,

Ai nghĩ gì đây đến tương lai?

 

Trần thế vinh hoa có bao ngày,

Ta đếm thời gian Cha ban tặng**

Dặn lòng tĩnh thức sớm chiều hay,

Niềm vui ta đó,xuân trong Chúa.

 

Xuân sống yêu thương đẹp muôn màu,

Là xuân ta  nghĩ   đến  mai sau,

Niềm vui san sẻ cho nhân thế,

Tìm đến vườn xuân ta trở vê.

 

 Vườn xuân nơi ấy hương hoa quý***

Ánh sáng vườn xuân suốt bốn mùa****

Là xuân vĩnh cửu không tàn úa,

Xuân chốn thiên đàng chẳng nhạt phai!

                                     LN

                    (Kỷ niệm mùa xuân 2017)     

    Ghi chú:                                                   

* “lữ khách” chỉ về con dân Chúa         

**Thi thiên 90:12

***   Khải huyền 22:2

**** Khải huyền 22:5

CHÚA GIÊ-XU LÀ CHÂN LÝ

CHÚA GIÊ-XU LÀ CHÂN LÝ

Cả loài người: công, nông, binh, thương, sĩ
Tìm đâu ra chân lý cứu đời
Bao người thổn thức lệ rơi
Sống trong tuyệt vọng, chơi vơi bể trần.

Có người tưởng canh tân xã hội
Nhờ tài năng học hỏi cao siêu
Gia công, cải tạo lắm điều
Những mong nhân loại đạt nhiều vẻ vang.

Cố gắng ấy rõ ràng bất lực
Trần gian nầy không dứt đau thương
Vẫn còn lắm cảnh đoạn trường
Chiến tranh, bão lụt, tai ương… khôn cùng.

Có người tưởng tinh thông triết lý
Suốt đêm ngày suy nghĩ mien man
Rằng không địa ngục – Thiên đàng
Đủ đầy vật chất, vinh quang cuộc đời.

Nhưng rốt cuộc xa rời thực tế
Trải qua nhiều thế hệ chứng minh
Loài người thiếu mất công bình
Đói cơm, rách áo, tâm linh suy đồi.

Có người tưởng trau dồi đạo đức
Gắng công tu, ra sức làm lành
Đêm ngày tiếng mõ câu kinh
Phàm nhân rồi cũng trở thành thánh nhân

Nhưng thử hỏi bao lần tu luyện
Nhờ công phu cải biến lòng người
Biết bao chủ thuyết ra đời
Phải chăng cũng chỉ những lời hư không.

Thấy tội nhân, chạnh lòng Thượng Đế
Lìa Thiên cung xuống thế cứu đời
Ngài mang xác thịt làm người
Chịu bao khổ nhục ở nơi dương trần.

Chúa Giê-xu bao lần tuyên phán:
Ngài là Tình yêu, Sự sáng vinh quang
Ai tin, hưởng phước Thiên đàng
Không tin đón nhận muôn ngàn khổ đau.

Mau rao giảng, cùng nhau suy nghĩ…
Kíp quay về Chân lý nhiệm mầu
Nếu còn trể nải bao lâu
Thì giờ Chúa đến còn đâu kêu nài.

Amen!

Tác giả Thi sĩ Nguyễn Văn Lang
Ngày 04-01-2017

Post Navigation