Hội Tin Lành Liên Hiệp

Vinh hiển thuộc về Chúa

Archive for the category “VƯỜN THƠ”

MƠ XUÂN THIÊN THƯỢNG

Đông đã qua rồi, xuân đến nơi,

Mang theo hương sắc tuổi xuân nồng.

Không chờ, không đợi ai chưa tới,

Chậm bước chào xuân với hững hờ

 

Trời xuân tươi đẹp tựa như mơ,

Én lượn, chim ca vui xuân mới

Phố dưới, phường trên; rộn tiếng cười.

Ngàn hoa đua nở khắp nơi nơi:

 

Vườn hồng thoang thoảng trong nắng mới

Lác đác mai vàng điểm nhụy tươi.

Hương nhài sực nức phô sắc trắng

Cúc tím bên thềm dịu nắng xuân.

 

Ôi! cảnh trời xuân, đẹp lạ lùng!

Nhưng xuân đâu mãi cứ ung dung,

Thấm thoắt thời gian không chờ đợi

Rồi xuân hứa hẹn sẽ trùng phùng.

 

Và cứ xuân này, đến xuân sau,

Đời xuân hương sắc có bao ngày,

Hoa tàn, nhụy rủ theo quy luật,

Tìm đâu nhân thế mấy ai hay?

 

Trong mơ vẫn biết có bao ngày,

Trần thế xoay vần cứ chuyển lay,

Ta tìm xuân chốn nơi Thiên quốc

Xuân cả bốn mùa đẹp lạ thay!

 

Là xuân tươi đẹp mãi tháng ngày,

Ánh sáng vườn xuân tuyệt mỹ thay!

Hoa thơm, quả ngọt đầy hương sắc,

Là xuân vĩnh cửu chẳng đổi thay.

 

Nơi ấy Cha ban, ta vui hưởng,

Xuân cõi vĩnh hằng, xuân yêu thương.

Đêm nằm mơ tới xuân Thiên thượng,

Ta hãy đón chờ xuân cố hương!

 

Lê Mai

Ghi chú: Phỏng theo Kinh Thánh Khải Huyền 22:1-5

 

 

NIỀM VUI GIÁNG SINH

* Trần gian nghinh đón Vua Trời,

Ngàn năm nhân thế nơi nơi vui mừng.

Ơn Thiên phước hạnh lạ lùng,

Niềm vui mở rộng, thiên cung xuống trần.

* Ban tình yêu đến muôn dân,

Giê-xu xuống cõi hồng trần vì ai?

Phước cho nhân loại trãi dài,

Chúa ta cai trị, tương lai huy hoàng.

* Muôn dân hoan hỉ ơn ban,

Sơn hà, hải đảo; ngập tràn niềm vui.

Giáng sinh rộn rã tiếng cười,

Vui mừng hớn hở gọi mời tha nhân.

* Đến tìm Con Thánh giáng trần,

Là nguồn ân sũng cứu ân ngàn đời.

Sự vui mừng lớn nơi nơi,

Chúa ban ơn phước rạng ngời xưa nay.

* Suối thiên chân thật ơn dày,

Bầu trời, vạn vật; tỏ bày tình yêu!

Ngợi khen Cha Thánh mọi điều,

Diệt mầm tư kỹ, bao nhiêu hận thù.

* Chúa đến xóa sạch ưu tư,

Ban ơn, tha thứ; loại trừ tội nô.

Tình yêu Cha Thánh dạt dào,

Niềm vui chan chứa, biết bao ơn hồng.

* Ai ơi!  Kiếp mở cửa lòng!

Giáng sinh vui vẻ, trông mong nước trời.

Làm con dân thánh khắp nơi,

Ơn ban chung hưởng ngàn đời mai sau.

* Kỷ niệm GIÁNG SINH năm nay,

Muôn dân nô nức  tỏ bày ơn Cha.

Xuống trần đem mối giải hòa:

Chúa Trời – nhân thế, sơn hà hỉ hân! ./.

Lê Mai

(Phỏng theo Lu-ca 2:10, Thánh ca 54)

 

 

ĐỨC TIN VÀ HÀNH ĐỘNG

Bạn thấy đó, đức tin đi đôi với hành động, và nhờ hành động mà đức tin trở nên trọn vẹn. (Gia-cơ 2: 22 BHĐ)

Đức tin quan trọng cho người,
Đức tin biết chắc Ngôi Lời phán ra.
Đức tin “hành động” giúp ta,
Hoàn thành mục đích Chúa Cha ban truyền.

Phê-rơ đang ở trên thuyền,
Đêm khuya bão tố ngã nghiêng kinh hoàng.
Chúa đến ban sự bình an,
Ông xin cùng bước sánh ngang với Ngài.

Chúa phán con hãy lại đây,
Phê-rơ “hành động” bước ngay khỏi thuyền.
Ô kìa, phép lạ siêu nhiên,
Bước đi trên biển bình yên vui mừng.

Na-a-man bị bịnh phung,
Ước ao lành bịnh, đến cùng tiên tri.
“Sông Giô-đanh hãy tắm đi,
Bảy lần xuống nước đến khi được lành” .

Vâng phục ông đến Giô đanh,
“Hành động” đi tắm, chữa lành đến ngay.
Phép lạ Chúa sẵn cho ai,
Bằng lòng thực hiện lời Ngài phán tuyên.

Người mù tin lời chúa truyền,
Đến ao rửa mắt. Mắt liền sáng ra . 
“Hành động” đã giúp anh ta, 
Thấy được phép lạ trời hoa sáng ngời.

Bạn, tôi tin mến Ngôi Lời,
Nhưng chưa hành động, nên đời y nguyên?
Tai nghe, miệng nói, ngồi yên …
Làm sao thấy được năng quyền xảy ra?

Cầu xin Chúa giúp chúng ta,
Can đảm hành động “bước ra khỏi thuyền”. 
Can đảm “tắm nước năng quyền”, 
Can đảm “rửa mắt” sông thiên rạng ngời.

Để thấy phép lạ Chúa ơi,
Để thấy vinh hiển rạng ngời xung quanh.
Để Giê-xu được sáng danh,
Để đem cứu rỗi phước lành Việt Nam.

THANH HỮU
Tháng 10 năm 2018

CHẲNG ĐEM GÌ THEO

Vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. (1 Ti-mô-thê 6:7)

Khi anh chết, muốn chôn gì theo với ?
Chôn bạc vàng, chôn bằng cấp, xe hơi?
Anh muốn chôn tài khoản có trên đời ?
Chôn bằng khoán, chôn sổ xanh, sổ đỏ?

Lời Chúa phán, cuộc đời như hoa cỏ,
Sáng khoe màu hương sắc, chiều rụng rơi.
Ta vào đời tay trắng nằm trong nôi,
Ta khuất núi trắng tay trong mộ địa.

Bao năm tháng, nhọc công: thu, chất, chứa
Bao ngày giờ, vất vả với hơn, thua.
Thời gian qua như lá rụng gió đùa,
Đâu ý nghĩa cho chuỗi ngày trên đất?

Giá trị lớn, không phải là vật chất,
Mà linh hồn huyết Chúa rửa sạch cho.
Là bước đi trong ân sủng khôn dò,
Để hoàn tất mục đích Ngài sắm định.

Ý nghĩa sống là vui trong thiên mệnh,
Là thỏa lòng về phước hạnh Ngài ban.
Là đầu tư vương quốc thánh thiên đàng,
Bằng mục vụ, rao tình yêu cứu rỗi.

Ta lầm tưởng, phải làm điều trội nổi,
Làm những gì thật vĩ đại lớn lao.
Chúa mới vui, đem phước hạnh ban trao,
Mới khen ngợi, mới cho ta phần thưởng.

Không phải thế, Đấng quyền năng thiên thượng,
Không cần gì tài giỏi của chúng ta.
Ngài chỉ cần tình yêu Chúa tỏ ra,
Trong trung tín, trong khiêm nhu, vâng phục.

Đừng tích trữ, nơi mộ phần nghĩa địa,
Đừng chôn vùi của cải ở trần gian.
Hãy ban cho, đầu tư nước thiên đàng,
Để nhận lãnh nguồn vĩnh an thiên quốc.

THANH HỮU

THƠ VỀ MẸ

MỪNG CHÚA PHỤC SINH

              MỪNG CHÚA PHỤC SINH

    * Vì Giê-xu  sống khải hoàn,

Phá tan bóng tối,mây ngàn cuốn trôi.

     Trần gian đau khổ nhiều rồi,

Chúa đành chịu chết, thay người tội ô.

    * Mừng ngày đón nhận tin vui:

Giê-xu đã sống!  về nơi Thiên đàng.

     Hiện Ngài đang sống vẻ vang,

Quan tâm, chăm sóc;sẵn sàng cầu thay.

    * Muôn người ước nguyện từ đây:

Niềm vui tràn ngập, mong ngày gặp Cha.

     Đời người  rồi sẽ chóng qua,

Nhanh như gió thoảng,trăng tà canh đêm.

    * PHỤC SINH càng ý nghĩa thêm,

Khi ta gieo hạt, nẩy mầm  đức tin.

     Cầu cho nhân thế  an  bình,

Sống vui  san sẻ ân tình yêu thương.

    * Tin lành rao khắp muôn phương,

Bình minh rộng mở, tà dương hầu gần

 .    Thế gian chung kết lỗi lầm,

Ngày Cha ban thưởng, con dân Nước Trời./.

                   Kỷ niệm PHUC SINH năm 2018

                                Lê-Nguyễn

PHỤC SINH ĐẮC THẮNG TUYỆT VỜI

Jesus-Resurrection

Đấng đã khiến Đức Chúa Jêsus sống lại, cũng sẽ làm cho chúng tôi sống lại với Đức Chúa Jêsus, và làm cho chúng tôi ứng hầu với anh em trước mặt Ngài (2 Cô-rinh-tô 4:14)

Từ khi người trái luật trời,

Hái ăn trái cấm cuộc đời đổi thay  .

Mọi sự trên cõi thế nầy,

Chỉ là tạm bợ, đoạ đày, hư vô.

Chiếc nôi kề cận ngôi mồ,

Hạt giống kề cận cây khô rụi tàn.

Đâu là ý nghĩa trần gian?

Giá trị hơi thở Chúa ban cho người?

 

Dù cho người phạm luật trời,

Tình yêu, tha thứ tuyệt vời Chúa ban.

Ngôi Lời tể trị thiên đàng,

Thành người chết thế, chịu mang thập hình.

Làm trọn luật pháp công minh.

Sống lại vinh hiển. Mô hình thánh nhân.

Phục sinh huyền nhiệm thiên tầng

Phục sinh chiến thắng đặc ân cho người.

Phục sinh tái tạo ý trời,

Từ thời nguyên thủy muôn đời còn đây.

Chúa sống cắt đứt sợi đây,

Sự chết trói buộc đoạ đày ngàn năm  .

Phục sinh tặng bạn phước ân:

Tin Chúa sống lại hưởng phần vĩnh sinh,

Mai đây chấm dứt hành trình,

Phục sinh mở lối hồn linh về trời.

Phục sinh đắc thắng tuyệt vời,

Mời bạn nhận lấy để đời thăng hoa,

Phục sinh phần mộ mở ra ,

Chúa lau giọt lệ dẫn ta về trời.

Phục sinh, cảm tạ không thôi

Giê-xu quyền phép muôn đời độc tôn.

THANH HỮU

Tháng 4 năm 2018

THƯƠNG KHÓ & PHỤC SINH

Philip 2:5-11

Tâm tình của Chúa Giê-xu,

Hy sinh, chịu khổ, khiêm nhu, hạ mình.

Với Cha, đồng đẵng tượng, hình,

Nhưng không giữ lấy cho mình vinh danh.

Ngài lâm thế, giống tôi, anh,

Lấy hình tôi tớ, trở nên như người.

Thế gian lắm kẻ chê cười,

Nhưng Ngài nhịn nhục, thay người hy sinh.

Vì thế, Ngài được tôn vinh,

Trên ngôi cao cả, một mình sáng danh.

Ba ngày sau, buổi bình minh,

Quyền năng phát lộ quang vinh rạng ngời.

Ngài đà sống lại người ơi,

Làm tròn sự cứu, muôn đời khắc ghi.

Mục Sư Nguyễn Quốc Ấn

25/3/2018

THỜI KHẮC TÌNH XUÂN

y-nghia-hinh-anh-hoa-mai-1

*Xuân đã đến rồi,  ai biết không?

Mang theo hơi ấm tuổi xuân nồng,

Là “Xuân Mười Tám” đầy hy vọng,

Hương sắc tình xuân thắm cả lòng.

* Đâu biết mùa xuân của đất trời,

  Cha ban tạo vật khắp nơi nơi,

  Mười tám xuân nay,đã đến rồi!

  Thời gian thoăn thoắt tựa mây trôi.

* Khung cảnh ngày xuân,vui như hội,

  Xóm dưới,làng trên ;rộn tiếng cười.

  Hoa cúc, mai vàng; vươn khăp lối,

Huệ ,lan thoang thoảng;ngát hương trời

* Bình minh én lượn,khắp nơi nơi,

  Ồ! cảnh trời xuân đẹp tuyệt vời!

  Là xuân trân thế, nhiều vui mới,

 Thiên hạ chúc nhau,chẳng tiếc lời.

* Nhưng xuân rộn rã có bao ngày,

  Thời gian vùn vụt,  tựa tên bay,

  Tuổi xuân hương sắc,cũng phai màu,

  Quy luật ơn Trời,  ai có hay?

 *Xuân đến rồi đi,  chẳng bao ngày,

  Tình xuân lặng lẽ, cũng bay mau,

  Tìm về thiên quôc,xuân còn mãi, 

  Xuân chốn thiên đài, chẳng nhạt phai!

                                 Lê- Nguyễn  2018

TÔI MUỐN KHÓC

25073206_10215166956437864_6457877386380688632_o-702x336

FESTIVAL YÊU HA NỘI

TÔI MUỐN KHÓC

Tôi muốn khóc, trong vui mừng cảm động,
Xem chương trình truyền giảng ở quê hương
Chục ngàn người chật kín cả hội trường,
Lên phía trước nhận tình yêu Cứu Chúa.

Tôi muốn khóc nhìn anh em nhảy múa,
Hát vui mừng trong hiệp nhất thân thương.
Tay nắm tay lời khẩn nguyện vang lừng,
Trong nước mắt, trong nụ cười rạng rỡ.

Vui muốn khóc nhìn quyền năng bày tỏ,
Trên bao người cai nghiện hát hoan ca.
Như cành khô nhận nước sống Chúa Cha,
Tỏa hương sắc cho gia đình xã hội.

Thấy người Dao, Ha-mong. Sán-chỉ ca ngợi,
Về Tin lành biến cải những sắc dân.
Từ khổ đau, mê tín, cúng tà thần,
Được giải phóng nhận tình yêu cứu chuộc.

Tôi muốn khóc thấy yêu thương ràng buộc,
Những nhà thờ, những giáo phái lại nhau.
Tay nắm tay, hiệp nhất trong muôn màu,
Hát ca ngợi chờ cơn mưa hưng phấn.

Vui thấy gần 8.000 người tin nhận,
Vào năng quyền cứu rỗi Chúa Giê-xu.
Muốn hoan ca, muốn nhảy múa mừng vui,
Muốn hớn hở, cùng thiên binh tôn ngợi.

Ôi Cứu Chúa, linh hồn con mong đợi,
Gió Linh quyền tràn ngập cả quê hương.
Bắc Trung Nam nhận nguồn sống tình thương
Chúa mở cửa, cơn phấn hưng vĩ đại.

THANH HỮU – 12-2017

Post Navigation