Hội Tin Lành Liên Hiệp

Vinh hiển thuộc về Chúa

Archive for the category “VƯỜN THƠ”

MÔ TẢ CHÚA

“Hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời; Ta sẽ được tôn cao trong các nước, cũng sẽ được tôn cao trên đất.”

(Thi-thiên 46:10 (BTT))

Con xin Chúa cho con ngàn ý tưởng,
Mô tả Ngài đúng nghĩa với quyền năng.
Với yêu thương, thánh khiết với vĩnh hằng,
Với quảng đại, nhân từ và vinh hiển… 1

Xin cho con đủ khôn ngoan luận biện,
Giải thích Ngài trong tư tưởng phàm nhân.
Để nhân gian đươc cảm nhận một phần,
Ơn cứu rỗi muôn lần không tả hết. 2

Ngài là Đấng, tối, tối cao chân thật,
Ngài là nguồn, siêu, siêu đẳng yêu thương.
Là quyền năng, vượt hơn cả thiên đường,
Là sâu nhiệm hơn đại dương thăm thẳm. 3

Ôi ngôn ngữ con người sao giới hạn,
Dùng từ nào để diễn tả hiển vinh.
Màu sắc nào cho thánh khiết siêu hình,
Cho bác ái, cho nhân từ, thương xót. 4

Tình mẫu tử thật lớn lao dịu ngọt,
Vẫn thua tình yêu Chúa với tội nhân. 5
Thánh khiết Ngài, tinh khiết hơn ngàn lần,
Hơn tuyết trắng, hơn lông chiên đồng nội. 6

Vinh quang Chúa hơn mặt trời chói lọi, 7
Hơn lửa hừng, hơn ánh sáng ngàn sao. 8
Tiếng nói Ngài hơn sấm sét trời cao, 9
Hơn núi lửa thét ầm vang rúng động. 10

Không gian ngài, vô cực cao, cực rộng,
Vô cực dài, cực thông sáng thâm uyên.
Cực linh năng, linh thánh, cực linh quyền,
Đang trải khắp, thiên trần hoàn vũ trụ.

Ngôn từ nào cho con diễn tả đủ,
Tấm lòng Trời, lòng Chúa và lòng Cha?
Con lặng yên để Linh Chúa chan hòa,
Con cảm nhận một trời hoa tâm thức.

Trong yên lặng nghe tim lòng rạo rực,
Ngâm hồn vào nguồn an lạc linh ân,
Con bơi trong sông nước sống thiên tầng, 11
Con mãn nguyện Nguồn Chân Quang Thiện Mỹ.

THANH HỮU 
Tháng 7 năm 2015 

1. Thi thiên 111:3 
2. Thi-thiên 62:7 
3. Thi thiên 29:3 (BDM) 
4. Ô-sê 2:19 
5. Êsai 49:15 
6. Êsai 1:18 
7. Mathiơ 17:2 
8. Êxêchiên 1:28, Habacúc 3:4 
9. Gióp 26:14 
10. Xuất 19:18 
11. Khải huyền 22:1

NHƯ HẠT MUỐI

images (1)

“Các ngươi là muối của đất; song nếu mất mặn đi, thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại? Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân.” (Ma-thi-ơ 5:13)

Như hạt muối tan trong lòng đại hải,
Giữa nước trời xanh biếc trải mênh mông.
Theo hơi sương, gió thoảng sưởi nắng hồng,
Muối kết tụ màu tinh anh trắng mặn.

Tính chất muối, luôn khiêm nhu thầm lặng,
Muối hoà mình ảnh hưởng đến xung quanh.
Muối xua tan mùi hôi hám quanh mình,
Đem tươi thắm, ngăn tiến tình ung thối.

Muối làm sạch, tẩy vết dơ thành mới,
Muối nêm vào thực phẩm thấy thơm ngon.
Muối giúp cho hoa quả được bảo tồn,
Cho thịt cá tươi ngon nhiều hương vị.

Muối đơn sơ, nhưng có nhiều giá trị,
Như chữa lành, như khử độc, giảm đau.
Muối làm tan những rét rĩ, mỡ dầu,
Làm kết tủa biến bẩn dơ thành sạch.

Sa-ma-ri, đất vừa chai vừa độc,
Trải nhiều đời không hoa quả nẩy sinh.
Ê-li-sê đem theo muối trong bình, 1
Lên đầu suối, đổ muối ra dòng nước.

Ông tuyên bố: đất từ đây sẽ được,
Được chữa lành, không độc đia, khô, nân. 2
Sẽ phì nhiêu sẽ sinh sản nhiều lần,
Đem thịnh vượng đem vui mừng khắp chỗ.

Chúa Giê-xu đã có lần dạy dỗ,
Các con là hạt muối của thế gian. 3
Giữ trong con, còn tính chất thiên đàng,
Đừng mất mặn, mất tình yêu Thiên Chúa.

Bạn và tôi là muối trời muôn thủa,
Giữ cho mình còn chất mặn tin yêu.
Còn khiêm nhu, còn đức hạnh mỹ miều,
Còn hy vọng, còn vui mừng, dung thứ.

Hãy ban cho, đừng bao giờ do dự,
Hãy hòa đồng, đừng cô lập cách ngăn 4
Hãy tan ra, đem cứu rỗi vĩnh hằng,
Cho bao kẻ sầu đau được an ủi.

Bạn và tôi sẽ có ngày tham dự,
Hội tương phung, nơi bể lớn ngàn hoa.
Muối đã tan, nay qui tụ về nhà,
Bên chân Chúa, mênh mông trời vinh hiển.

THANH HỮU
Tháng 7 năm 2015

1. 2 Các Vua 2: 20
2. 2 Các Vua 2:21
3. Mathiơ 5:13, Luca 14:34
4. Mác 9:51

I’M A PIECE OF PAPER

Mathio 6:24b :” Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời lại làm tôi Ma-môn nữa.”

TÔI CHỈ LÀ TỜ GIẤY…

unnamed

Tôi chỉ là tờ giấy
Mà uy lực vô song
Trước tôi, người run rẩy
Đổi giọng, đổi cả lòng.

Tôi chỉ là tờ giấy
Mà khiến đời long đong
Ngược xuôi hai dòng chảy
Mãi kiếm tìm, chờ mong…

Đời đen, tôi tẩy trắng,
Trắng- tôi nhuộm thành đen
Đường thẳng tôi bẻ cong
Lạ biến thành thân quen.

Tôi là một mảnh giấy
Người cao thượng.. bỗng hèn,
Kẻ hèn thành.. ” trời con”
Dù tâm hồn tối đen ..

Ai cho tôi giá trị?,
Ai cho tôi quyền năng?,
Ai cho tôi tiếng nói?,
Ai vì tôi nhọc nhằn ?

Tôi chỉ là mảnh giấy
Thiện, Ác cũng do tôi,
Dù chà tôi dưới chân
Thoáng chốc bổng lên ngôi.

Hỏi trên đời mấy kẻ
Thoát được bàn tay tôi ?
Cho dù Đời lẫn Đạo
Chạy vào cỏi trầm luân.

Tôi là một tờ giấy 
Đời vui, buồn mênh mang… 
Chỉ ai luôn Tỉnh Thức. 
Mới hết bi quay mòng!

TTTR

ĐỊNH GIÁ CUỘC ĐỜI

Xin trái đất quay nhanh hơn chút nữa, 
Xin mặt trời mọc lặn sớm qua mau. 
Cho hoa xuân, trái hạ chóng phai màu, 
Cho thu rụng, đông tàn nhanh lá úa. 

Dù anh sống trong cuộc đời nhung lụa, 
Hay nhọc nhằng vất vả với nắng mưa. 
Bao giàu sang hay thiếu thốn dư thừa, 
Như hơi nước hiện ra rồi tan biến. 1 

Như hoa cỏ nắng bình minh xuất hiện, 
Hoàng hôn về ủ rũ héo chờ đêm. 2 
Bao sắc hương theo gió thoảng qua thềm, 
Rồi cuốn hút theo thời gian vô định. 

Ai định giá cho tiến trình suy thịnh? 
Ai lưu tồn công tác cho ngàn năm? 
Ai xét xem từng chi tiết nỗi niềm? 
Ai khen thưởng, ai công minh đoán phạt? 

Anh đang sống trên hành trình lưu lạc, 
Nơi thử rèn, nơi huấn luyện hồn thân. 
Khi bước qua những năm tháng định phần, 
Anh nhận lãnh vương quốc trời khen thưởng 

Bài trắc nghiệm cho tiến trình tăng trưởng, 
Là nan đề, là thử thách, khổ đau. 3 
Là tiếng tăm, là phú quí, sang giàu, 
Anh hoàn tất theo lương tâm, trách nhiệm? 

Dù anh sống vùng non cao xứ thượng, 
Hay thị thành đầy phương tiện văn minh. 
Vẫn giống nhau trong thái độ tiến trình, 
Anh giải quyết trong tình yêu ngay thật 4

Không trông cậy nơi cuộc đời vật chất, 
Anh nhìn vào một khải tượng vinh quang. 
Chân bước đi trên thế giới hoang tàn, 
Lòng ngưỡng vọng vào quê hương vĩnh cữu. 5 

Anh kết giao dòng linh ân thiên hựu, 
Theo chân Ngài, lòng rộn rã hoan ca. 
Những hơn thua như lá rụng quanh nhà 
Anh đứng thẳng phơi hồn linh tắm nắng. 

Ôi huyền nhiệm, trong vinh quang yên lặng 
Anh vui mừng bơi lội giữa trăng sao 
Nguồn linh năng hơn triệu suối ngọt ngào 
Anh sung mãn cả ngàn đời không dứt. 

THANH HỮU 
Tháng 5 năm 2015 

1. Giacơ 4:14 
2. Giacơ 1:10-11, 1 Phierơ 1:24 
3. 2 Timôthê 2: 12, 1 Phierơ 1:7 
4. 2 Timôthê 2:15 
5. Hêbơrơ 11:15-16 

An-Pha Và Ô-Mê-Ga

Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là nguyên thủy và chung cuộc, là đầu tiên và cuối cùng.(Khải huyền 22:13) 

Trước khi Chúa đã định hình ánh sáng,
Ngài đầu tiên, An-pha, cả muôn loài.
Ngài là Lời, Đấng sáng tạo quyền oai,
Cả thế giới với muôn vàn tinh tú.

Chúa bảo quản không, thời gian, vũ trụ,
Ngài bảo tồn muôn vật, tỉ triệu năm.
Ngài khởi sinh, Ngài tồn tại không cùng, 1
Ngài kết thúc, Ô-mê-ga bất tận.

Khi anh mới hoài thai trong lòng mẹ,
Chúa là người biết trước được thai nhi. 2
Ngài biết đường, biết rõ lối anh đi,
Qua năm tháng đến khi vào lòng đất.

Chúa hiện hữu từ đầu tiên, sau rốt, 3
Ngài khởi đầu và chấm dứt nhân sinh.
Trải tháng năm bao sóng gió linh trình,
Chúa gần gủi và đồng hành thân thiết.

Anh nặng gánh với biết bao công việc,
Với nan đề, với thử thách gian lao.
Sẽ thành công khi mời Chúa dự vào,
Ngài cộng tác giúp anh thành kết quả.

Chị lo sợ cho tương lai vất vả,
Đường gập ghềnh sỏi đá ngập bước chân.
Đã bao phen chị té ngã nhiều lần,
Chúa đỡ dậy và nắm tay dìu bước.

Em đau khổ có nhiều đêm buồn khóc,
Cho tình đời, cho sàng sảy satan.
Chúa dang tay yên ủi cách dịu dàng,
Ngài lau ráo cho lệ sầu chấm dứt. 4

Người lớn tuổi với tháng ngày cô độc,
Nhìn năm dài, đợi lá rụng thu sang.
Niềm ước mơ sớm chiêm ngưỡng thiên đàng,
Cùng ca ngợi giữa trời mây vinh hiển.

Chúa, An-pha, Ô-mê-ga thể hiện,
Ở mọi người, mọi lúc, mọi không gian. 5
Muốn đưa ta hư mất đến thiên đàng
Hãy mở rộng hồn thân tin cậy Chúa.

THANH HỮU
Tháng 4 năm 2015

1. Ê-sai 44:6
2. Giê-rê-mi 1:4
3. Khải huyền 22:13
4. Khải huyền 21:4
5. Esai 41:4

Thơ146

 

Nhìn Lên Thập Giá

cross

Lòng thống hối, mắt nhìn lên Thập giá,
Tạ ơn Ngài thương chết thế năm xưa.
Vì yêu người Chúa từ bỏ ngôi vua;
Vui chấp nhận chịu thập hình cứu chuộc.

Tội con làm, tội tổ tông nhơ nhuốc,
Xóa sạch rồi qua dòng huyết toàn năng.
Được làm con của Thiên-Chúa-Vĩnh-Hằng,
Làm hoàng tử của vua trời, hưởng phước.

Tình Cứu Chúa nói thể nào hết được!
Lòng nghẹn ngào, nước mắt cứ tràn tuôn.
Kể từ ngày con được Chúa đoái thương,
Lòng đổi mới; ở trong Ngài, vui thỏa.

Nhờ Chúa dắt con đi trong đường nhỏ.
Thấm nhuần yêu; buông bỏ rác nhân trần.
Kính yêu Ngài và yêu hết tha nhân;
Không đoán xét, vì chính mình tử tội.

Con quỳ gối với tấm lòng sám hối,
Dâng lên Ngài lời tạ tội, tri ân.
Một mai kia con từ giã cõi trần
Về với Chúa, xin tôn thờ Cha mãi.

29-3-2015
TBM

SUY TƯ CỦA THÁNH ĐỒ CAO TUỔI

Chúa là hi vọng cuộc đời,

Lời chân lý Chúa con thời cậy nương,

Tuổi thơ Chúa bảo vệ luôn,

Tăng cường cho những năm trường thanh xuân.

Xác thân quyền Chúa tạo nên,

Là phần sở hữu đầu tiên con rày,

Từ ngày mẹ đẻ đau thay,

Con thuộc về Chúa tháng ngày về sau.

Nhiều điều kỳ diệu biết bao,

Tay Ngài thi thố nhiệm mầu thỏa vui,

Tháng ngày sinh sống trên đời,

Nhờ ơn chăm sóc tuyệt vời Chúa ban.

Rồi con sức lực yếu dần,

Đầu ba thứ tóc, tay chân đổi màu,

Xin vinh quang Chúa phủ bao,

Khi tôi tớ Chúa bước vào lạc viên.

Chuyện đời con có người biên,

Nhắc qua năm tháng thuộc riêng của Ngài,

Họ xem ái đức cao dày,

Ngợi khen ân điển dẫy đầy Chúa ban.

Minh Khải- 18-3-2015

(Nguồn: Thi thiên 71: 5-9, “Vì, Chúa Giê-hô-va ôi, Chúa là sự trông đợi tôi, Và là sự tin cậy tôi từ buổi thơ ấu. Tôi nương dựa trên Chúa từ lúc mới lọt lòng; Ấy là Chúa đã đem tôi ra khỏi lòng mẹ tôi: Tôi sẽ ngợi khen Chúa luôn luôn. Tôi như sự lạ lùng cho nhiều người; Nhưng Chúa là nơi nương náu vững bền cho tôi,  Hằng ngày miệng tôi đầy sự ngợi khen Và sự tôn vinh Chúa. Xin Chúa chớ từ bỏ tôi trong thì già cả; Cũng đừng lìa khỏi tôi khi sức tôi hao mòn”.

CHÙM THƠ XUÂN

thiep-mung-nam-moi-2015-an-tuong-nhat-2

Xuân Đến

“Chúa là thiện và hay làm lành; Xin hãy dạy tôi các luật lệ Chúa.” – Thi-thiên 119:68 
“Đáng ngợi khen Chúa thay, Là Đấng hằng ngày gánh gánh nặng của chúng tôi, 
Tức là Đức Chúa Trời, sự cứu rỗi của chúng tôi.” – Thi-thiên 68:19 

Xuân đến, Xuân đi, Xuân trở lại, 
Cứ thế xoay vòng, hết một năm, 
Biết bao sự việc, lần thay đổi, 
Cho ta suy nghĩ, lại bản thân! 

Xuân đến cho ta được đến gần, 
Trời Xuân thánh sạch, tràn phước ân, 
Ta cần thay đổi theo Ý Chúa, 
Năm mới, nguyện xin, Chúa đỡ nâng! 

Xuân đến xin Cha ban thêm sức, 
Siêng năng hầu việc, học Lời Ngài, 
Khắc ghi, thực hiện, từng giây phút, 
Trông cậy quyền năng, Chúa không phai! 

Xuân đến, luôn nhìn về phía trước, 
Giê-xu Đấng Christ là Con Đường, 
Bền lòng, mạnh dạn, ta cứ bước, 
Bỏ hết chuyện đời, còn vấn vương! 

Xuân đến, vui mừng Xuân Thiên Thượng, 
Hát vang ca ngợi, Chúa trên Trời, 
Mùa Xuân miên viễn, cho tất cả, 
Phấn khởi lòng ta, trọn cuộc đời! 

Tiểu Minh Ngọc 

Chúa Là Mùa Xuân

Chồi non xanh trên hàng cây ấp ủ
Chim én bay chao lượn khắp bầu trời
Cơn gió nhẹ mơn man hương hoa cỏ
Muôn hoa đua nở mùa xuân gọi về

Xuân đã về bên hiên nhà nắng ấm
Tia nắng vàng ấm áp vị mùa xuân
Cảm ơn Chúa vì phúc lành vô đối
Ngài đã cho nhân loại những mùa xuân

Để xuân về mang yêu thương hy vọng
Phút bình an đầm ấm bên gia đình
Gặp bạn bè ôn lại những chuyện xưa
Bỏ ưu phiền năm cũ lại phía sau

Mùa xuân rồi cũng sẽ qua nhanh chóng
Hạnh phúc nào rồi cũng trôi đi thôi
Chỉ có Chúa là mùa xuân vĩnh hằng
Nguồn hạnh phúc chẳng cạn đi bao giờ .

Nguyễn Jonathan

 

Nguồn Xuân

Anh chờ đợi để đón mừng xuân mới? 
Để mong chờ hơi ấm lại trần gian. 
Đợi tuyết tan, đợi nắng dọi trên ngàn, 
Đợi hoa lá cười khoe hương sắc thắm? 

Anh chờ đợi, để hòa lòng say đắm, 
Vào nhạc trời, gió thoảng, én chào xuân. 
Để triều dâng, sóng vỗ trong vui mừng, 
Để thác chảy, ngợi ca rừng xanh biếc. 

Xuân thiên nhiên, với xuân lòng khác biệt ? 
Xuân ngoài cười, hồn xuân mãi khóc than. 
Ngoài trời mây tươi thắm ánh huy hoàng, 
Trong tâm khảm có khi buồn ủ rũ. 

Khi sáng thế, Chúa Xuân vào vũ trụ, 
Đem người vào, vườn thượng uyển Ê-đen. 1 
Hà hơi xuân, nguồn sống mới vĩnh hằng, 2 
Áo xuân thắm, bằng Linh quang che phủ. 

Một biến cố cách chia vườn phước hựu 
Đẩy người vào vùng đông buốt hoang sơ. 3 
Hồn cô đơn lạnh cóng bóng trăng mờ, 
Xa cách hẳn nguồn Thiên quang sinh động. 

Anh vất vả tìm thức ăn khổ nhục, 
Chị u sầu thai nghén uống niềm đau. 4 
Bao ngàn năm, hồn đông giá một màu, 
Làm tê cóng nhân sinh bao thế hệ. 

Một buổi sáng, hồn nhân gian ướt lệ, 
Bỗng bừng lên, nguồn Xuân Sống phục sinh. 
Ánh vinh quang từ mộ đá chuyển mình, 5 
Đã mở hội cho Mùa Xuân Đắc Thắng. 

Rồi, từ đây, nguồn Linh Xuân chuyển động, 
Chảy vào hồn, vào tâm khảm tín nhân. 
Nắng yêu thương, hy vọng sưởi dương trần, 
Đem cứu rỗi niềm an vui sống mới. 

Cửa xuân mở, người ơi đừng chờ đợi, 
Xin bước vào Xuân phước hựu Giê-xu. 6 
Hãy xua tan bao quá khứ đen mù, 
Hãy nhận lãnh Cây Mùa Xuân Sự Sống. 7 

Hãy nhảy múa, Xuân yêu thương sinh động, 
Hãy hít vào, nguồn linh lực thiên ân. 8 
Hãy hát vang, ca thánh vút mây tầng, 9 
Hãy ôm trọn, Nguồn Xuân Chân Thiện Mỹ. 

THANH HỮU 
Tháng 2 năm 2015 

1. Sáng thế ký 2:8
2. Sáng thế ký 2:7
3. Sáng thế ký 3:23-24
4. Sáng thế ký 3:16
5. Mathiơ 28:2- 6
6. Mathiơ 11:28
7. Giăng 6:40
8. Giăng 20:22
9. Êphêsô 5:19

TẦM NHÌN

trung-dan-lac-khi-dang-gat-lua

Năm mới 2015 đã bước vào cuộc đời của tất cả tôi con của Chúa, nguyện Chúa mở mắt lòng của tất cả chúng ta để có tầm nhìn mới theo ánh sáng thiên thượng. Tất cả những bệnh mắt thuộc linh như mù, cận thị, loạn thị, viễn thị đều được chữa lành bởi quyền phép của Chúa. Bài thơ của nhà thơ Thanh Hữu về “Tầm nhìn” rất tuyệt vời theo sự soi sáng của lời Chúa. Mời quý tôi con của Chúa suy gẫm và nguyện cầu cho đồng lúa chín vàng trên quê hương Việt Nam.

BBT

Người mù ngước nhìn, và thưa rằng: “Tôi thấy người ta như cây cối đi qua đi lại.” Ngài lại đặt tay trên đôi mắt anh; anh ngước nhìn lên, mắt liền được sáng, thấy rõ mọi vật. ( Mác 8: 24-25) 

Nếu hỏi cá, thích mương, hồ hay biển? 
Nếu hỏi chim, thích lồng, trại? trời xanh? 
Nếu hỏi anh, thích giới hạn tầm nhìn, 
Hay mở mắt thấy trời mây quang đãng? 

Phép lạ Chúa cho người mù được sáng 
Tại một làng Do thái Bết-sai-đa 
Hai tầm nhìn khi phép lạ xảy ra: 
Một: giới hạn, thấy người như thảo mộc. 1 

Hai: nhìn rõ, cả nhân sinh mồn một 2 
Thấy chính mình, thấy xã hội, tương lai. 
Thấy tình yêu, cứu Chúa thật rộng dài, 
Ban cứu rỗi đầy quyền năng phép lạ. 

Chúa mở mắt, giữa sao trời sáng tỏa. 
Mở tầm nhìn, Áp-ram thấy tương lai. 3 
Thấy đức tin, thấy hậu tự lâu dài, 
Vượt chủng tộc, cả ngàn đời không dứt. 4 

Tầm nhìn nào, anh hiện đang có được? 
Phải chăng là nhìn bạn hữu thành cây? 
Nhìn anh em, như thảo mộc cao gầy, 
Hội thánh khác như rừng hoang nhiễm độc? 

Chúa Giê-xu dạy chúng ta bài học: 
Mở tầm nhìn, thấy đồng lúa bao la. 5 
Thấy tội nhân, cần dẫn dắt về nhà, 
Thấy hội thánh, cần thêm nhiều thợ gặt. 6 

Một lần nữa, Chúa ơi xin rờ mắt, 
Con hết nhìn: đâu chính thống, tư gia. 
Nhìn anh em như thợ gặt một nhà, 
Mọi Hội Thánh là vườn nho thiên quốc. 7 

Con không muốn, như cá bơi hồ nước, 
Như chim lồng, thích thóc lúa, chuồng son. 
Muốn vút cao, tung cánh lướt mây hồng, 
Để thấy rõ nguồn chân quang tuyệt mỹ. 

Muốn bơi lội, biển xanh ngàn thiên lý, 
Muốn tắm mình trong dòng lớn Linh năng. 
Muốn ngước cao, tầm nhìn Chúa vĩnh hằng, 
Để thấy rõ trời chân quang huyền nhiệm. 

THANH HỮU
Tháng 12 năm 2014

1. Mác 8:24
2. Mác 8:25
3. Sáng thế ký 15:5
4. Ga-la-ti 3:8,9, 14
5. Giăng 4:36
6. Lu-ca 10:2
7. Mathiơ 20:1

CHÙM THƠ GIÁNG SINH

christmas-wallpaper-christmas-cards-155

 

CÂY SỰ SỐNG

Ở giữa phố thành và trên hai bờ sông có cây sự sống trổ mười hai mùa, mỗi tháng một lần ra trái; và những lá cây đó dùng để chữa lành cho các dân. (Khải huyền 22:2)

Nếu Ađam không ăn nhằm trái cấm,
Vườn điạ đàng rộ nở cả ngàn hoa,
Khắp trần gian đầy phước hạnh chan hoà
Cây Sự Sống, khởi nguyên mùa xuân thắm.

Cây Sự Sống, cây mùa xuân hy vọng,
Trồng giữa vườn tiêu biểu cội ngàn xuân 1,
Xuân hoan ca, như hoa thắm vui mừng
Xuân cảm tạ, bao ân lành sung mãn.

Xuân phước hạnh, giữa bầu trời quang đãng
Xuân an bình, suối chảy tưới ngàn cây.
Xuân yêu thương, như sông nước tràn đầy
Xuân thánh thiện, biển tràn dâng đại hải.

Vì tội lỗi, cửa vườn xuân đóng lại,
Eden buồn, nhân loại phải lưu vong.
Phải cách xa Cây Sự Sống muôn trùng 2
Nhìn vườn cũ, u hoài trong nuối tiếc!

Trong huyền nhiệm của tình yêu bất diệt,
Chúa nhân từ mở cửa lại vườn xuân.
Đồi Sọ cao, Cây Sự Sống Chúa trồng,
Thập tự giá, cây mùa xuân vạn đại: 3

Thập tự giá, cây cứu tinh nhân loại,
Cây vun trồng bởi máu huyết Giê-xu 4
Cây thứ tha, cây giải phóng phu tù
Cây hy vọng, cây bình an cứu rỗi.

Thập tự giá, đã khai đường mở lối,
Mời anh vào vườn vĩnh phước ngàn khơi.
Anh sẽ ăn trái sự sống đời đời 5
Trong sung mãn với quyền năng Thiên chúa.

Cây Sự Sống, cây mùa xuân muôn thủa
Trồng bên dòng Linh thánh tựa pha lê, 6
Đón thánh nhân mọi thế hệ trở về,
Cùng vui hưởng khôi nguyên Trời Đất Mới. 7

Ai đang đứng ở bên dòng thiên hựu
Xin mời vào nhận trái sống mùa xuân
Xin mời vào sông nước sống tràn tuôn
Để hưởng trọn nguồn phước ân viên mãn.

Thanh Hữu 

KHÔNG CHỖ CHO NGÀI

Đêm đông xưa,Chúa giáng trần,
Không phòng cao,không nệm ấm chăn êm.
Cô đơn,máng cỏ,chuồng chiên,
Đầu không chỗ gối,rơm yên giấc nồng.
Có đâu khúc nhạc vang lừng,
Tìm đâu tri kỷ tấm lòng xẻ chia!
Cửa quán đóng kín ,then cài,
Không nơi vinh cảnh,đêm dài giá băng.
Nào người vì Chúa ăn năn,
Đạo tâm ai sẵn,biết rằng ơn Thiên.

Thương thay mấy gã chăn chiên,
Nghèo hèn không ngại ưu phiền dấn thân.
Bài ca mục tử quanh miền,
Vinh danh Thiên Chúa,rao truyền khắp nơi.

Lòng ai khép kín đó thôi,
Quay về đầu phục,ngàn lời ăn năn!
Kẽo khi đến cửa Thiên đăng:
Tên ngươi không thấy, có bằng chứng đây.

Từ nay phố thị,rừng sâu,
Hãy tìm kiếm Chúa nhiệm mầu phước thiên.
Giáng sinh khắp đất,mọi miền,
Sáng danh Thiên Chúa,kỷ nguyên thanh bình.

Lê Nguyễn

QUÀ TẶNG DÂNG CHA

“Hỡi người! Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện, cái điều mà Đức Giê hô va đòi ngươi há chẳng phải là làm sự công bình, ưa sự nhơn từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao?” Ê-xê-chi-ên 6:6 

Thưa Cha, 

Không phải bởi bạc tiền mà mua được, 

Cũng không do con có công bình riêng, 

Quà tặng nầy con dâng lên Cha Thánh, 

Cuộc đời con: Nhờ Chúa sống công bình. 

*** 

Con không phải là con người tài đức, 

Để khoe khoang, để hãnh diện với đời, 

Con chỉ có một niềm vui thứ nhứt, 

Sống giống Cha: Đầy thương xót! Cha ơi! 

*** 

Cha cũng dạy: Cuộc đời nhiều gian trá, 

Con của Cha như chiên lạc rừng hoang, 

Giữa bầy sói hung hăng, tàn bạo quá, 

Vâng! Thưa Cha, con quyết sống khiêm nhường. 

*** 

Môt lần nữa mùa Giáng Sinh lại đến, 

Món quà nầy con kính cẩn dâng Cha, 

Cuộc đời con tháng năm nơi đất khách, 

Thiên đàng hiển vinh mới thật là nhà. 

*** 

Xin Cha nhận tấm lòng con khiêm hạ, 

Mừng Sinh Nhật Cha: Quyết sống cho Ngài, 

Còn bao linh hồn lạc lầm biển tội, 

Họ đang cần biết Cứu Chúa là ai. 

**** 

Con đến đây, quì bên chân thập tự, 

Cả một năm dài Chúa đã yêu thương, 

Hạnh phúc, khó khăn, Cha luôn gìn giữ, 

Con sống bình an giữa cuộc đời thường. 

*** 

Xin Cha nhận món quà con cung kính, 

Dâng lên Cha trong mùa Giáng Sinh nầy, 

Con mặc áo công bình, lòng thương xót, 

Tỉnh thức, khiêm nhường đợi Chúa hồi lai. 

Nguyễn Hoàng Yến 

Post Navigation