Mừng Chúa Phục Sinh
Vui mừng thay, vui mừng thay!
Hừng Đông vừa rạng một ngày binh minh
Sương mai ngọn cỏ lung linh
Mari cùng các bạn mình đến nơi.
Mộ phần Chúa đã nghĩ ngơi,
Vi sao cửa mộ đá, nơi đâu rồi?
Thoạt nhìn hốt hoản một hồi,
Bổng đâu Thiên sứ một hồi báo tin:
Mari đừng sợ thất kinh!
Jesus đã sống Hiển Vinh trăm phần.
Hãy xem và hãy lại gần,
Chúa đã đắc thắng tử thần chẳng sai
Mau mau theo dấu chân Ngài,
Vui mừng loan báo ai ai biết cùng,
Chúa sống! Ngài sống lạ lùng!
Tin vui thế giới tưng bùng từ đây
. . . . . . . . . . . . .
Ngàn năm cứ nhở một ngày,
Phục sinh nhớ Chúa tỏ bày niêm tin.
Lê Nguyễn





Ho Chi Minh
It’s well-done.