KHÔNG ĐỀ
KHÔNG ĐỀ
Em và tôi chung một hành trình
Hai mươi sáu năm qua, thời gian trôi nhanh quá
Cứ tưởng mới hôm qua…
Bây giờ tóc đã đổi màu
Kỷ niệm xưa lùi vào dĩ vãng
Và tương lai còn bề bộn bao điều
Có hề chi Chúa vẫn dẫn đường
Theo Đấng Hoa Tiêu, ngại gì sóng gió
Thuyền của mình sẽ cập bến Si-ôn
Hai đứa nhỏ bây giờ khôn lớn cả
Chúc cho các con sẽ như Joshua – Caleb
Khám phá và chiếm hữu những gì Chúa đã dành cho
Chúc cho em như người nữ diệu hiền
và tài đức như Châm ngôn 31
Trước mặt ta đèn hải đăng sáng rực
Nhìn Jesus cứ thẳng tiến linh trình
Ngày đầu Xuân cảm tác vài dòng
Một chút tình riêng gởi cho tất cả
(Mùa Xuân 2012)








Ho Chi Minh
Bài thơ có ý tứ, cảm động! Chúc gia đình anh chị hạnh phúc bền lâu