Hội Tin Lành Liên Hiệp

Vinh hiển thuộc về Chúa

VÌ TA LÀ VỢ CHỒNG

Trước một cô gái đẹp Có thể anh xao lòng.

Trước đàn ông lịch thiệp Có thể em quên chồng.

Nhưng đấy là cảm xúc Chợt thoáng qua mà thôi

Chứ sao quên hiện thực Ta có vợ/ chồng rồi.💕

Nếu lao theo cảm xúc Bù cái khuyết của nhau

Liệu sau khi thỏa mãn “Tình” kia đi về đâu?💔

Chắc chỉ là thấy hối Vì đã chẳng nhận ra

Thứ ta đem đánh đổi Là cảm xúc thịt da.!

Được gì sau cơn khát Hay chỉ là xót xa

Khi cửa nhà tan nát Con mất mẹ, mất cha?!😪

Đời không ai hoàn hảo Đừng ngắm núi cao hơn

Kẻo khi hay mình ảo Đã dính đủ tủi hờn.😢 🌺

Gia đình là tuyệt nhất Khi ta biết thương yêu

Biết chung lưng đấu cật Biết sẻ chia mọi điều.💖

Cuộc đời này quá ngắn Để làm lại từ đầu

Nên mình nên cẩn thận Khi đã là của nhau. 🌿💖🌿

Thứ ta nên trân quý Là nghĩa vợ, tình chồng

Có thể không tri kỷ Nhưng vẫn đủ ấm nồng.❤️

Hạnh phúc đơn giản lắm Nó chẳng ở đâu xa

Mình đừng vẽ rối rắm Nó sẽ đến thôi mà.😘

Nắm chặt tay nhau nhé Vì ta là vợ chồng

Bàn tay ta nhỏ bé✋ Nắm vào thành mênh mông. 🥰🥰🥰

Tg.HD.

Kinh thánh có chép rằng : “Hai vợ chồng trở nên một thịt”

Ca dao việt nam : vợ chồng tuy 2 mà 1; tuy 1 mà 2.

Lẻ đạo thần học: Đức Chúa Trời tuy 3 mà 1 tuy 1 mà 3.

Cầu xin Đức Thánh Linh soi dẫn để chúng con hiểu được những lẻ mầu nhiệm này.

MS Nguyễn Đức Na Hội Trưởng Giáo Hội TLLHTC-VN

Single Post Navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *