Vinh hiển thuộc về Chúa
BÌNH AN GIỮA BÃO TỐ

*Giáng sinh về khắp muôn nơi,
Cho con dân Chúa khắp trời chờ mong.
Trình lênThiên Chúa, ngóng trông:
Xua tan dịch bệnh, ơn hồng tràn tuôn.
*Giáng sinh trãi khắp cội nguồn
Bao nhiêu hy vọng tràn tuôn cõi lòng.
Nhưng sao đại dịch hãi hùng?
Muôn người khốn khổ vô cùng thê lương!
*Nhìn lên Thiên Chúa yêu thương,
Đoái xem nhân thế trăm đường khổ đau!
Loài người tội trọng lắm thay!
Không nhận biết Chúa tỏ bày tình yêu.
*Chiến tranh, ranh giới..đủ điều
Hạt nhân, vũ khí :mục tiêu hàng đầu,
Tội phạm giết hại lẫn nhau,
Phá thai, đồng tính …càng ngày gia tăng.
* Nhưng tình yêu Chúa nhiệm mầu,
Thưởng phạt nhân loại, tình sâu tỏ tường.
Cho phép dịch lệ tai ương,
Áng phạt tội lỗi, con đường cứu sinh.
* Thế gian chung kết tội hình,
Chờ ngày đoán phạt, cứu sinh muôn loài.**
Dự ngôn kinh thánh tỏ bày,
Ngàn xưa ứng nghiệm, ngày nay tỏ tường.
* Giáng sinh về khắp muôn phương,
Vui buồn lẫn lộn, tình thương Con Trời:
Hy sinh chấp nhận làm người,
Cứu vớt nhân loại, ơn Trời từ đây.
* Bình an khẩn nguyện đêm ngày:
Xóa tan dịch bệnh, ơn Trời cứu sinh.
Thánh dân cầu khẩn đinh ninh,
Dịch lệ bão tố, biến thành phước ân ./.
Lê Nguyễn
Ghi chú:
** KT khải huyền 20:15
Scroll